“Bồi bàn” giả danh phó phòng Toyota Đà Nẵng để lừa đảo

Thứ tư, 03/07/2019 08:20

Từ một nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhưng chỉ sau vài tháng, Lý Thiên Luân (1994, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tự “hô biến” mình thành Phó trưởng phòng của Công ty Toyota Đà Nẵng. Với vị trí “ảo” này cùng với con dấu làm giả trong tay, Lý Thiên Luân hứa sẽ giúp chạy được hợp đồng cung ứng suất ăn công nghiệp cho công ty và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 140 triệu đồng của 2 bị hại. Sau khi về quê và tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt được, Lý Thiên Luân trở lại Đà Nẵng thì bị bị hại bắt giao cho CAP Thạch Thang làm rõ hành vi lừa đảo.

Đối tượng Luân khai báo hành vi phạm pháp với cơ quan CA. 

Tại cơ quan công an, Lý Thiên Luân khai, đầu năm 2019 có quen biết anh Đặng Thái Sơn (1993, Kbang, Gia Lai) khi cùng làm việc tại 1 quán ăn trên đường Đống Đa (Đà Nẵng). Đến tháng 4-2019, Luân xin vào làm nhân viên tại 1 gara sửa chữa ô-tô nhưng lại nói với anh Sơn là làm việc tại Công ty Toyota Đà Nẵng và giữ chức Phó trưởng phòng Hành chính. Chưa hết, Luân còn “nổ” với anh Sơn là mình có khả năng giúp ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với lợi nhuận béo bở. Nghĩ mình may mắn có đứa em “tài giỏi”, lại là chỗ quen biết nên anh Sơn cũng “nói nhỏ, nói to” nhờ Luân chiếu cố để chạy hợp đồng. Để tăng niềm tin cho bị hại, Luân đã lên mạng Internet tải 1 bộ hồ sơ về và chỉnh sửa thông tin để đưa anh Sơn làm. Ngoài ra, Luân còn đặt làm 1 con dấu giả với giá 200.000 đồng để “cộp” vào những giấy tờ giả.

Đến ngày 23-5, Luân nhận 15 triệu đồng “bôi trơn” từ Sơn với lời hứa hẹn như trên. Sau đó, bằng nhiều lý do khác nhau, gã Phó trưởng phòng “dỏm” này đã nhiều lần hứa lèo và lừa thêm tiền của anh Sơn. Thông qua nhận trực tiếp và chuyển khoản, Luân đã lừa đảo anh Sơn tổng cộng 134 triệu đồng, trong đó có 9,5 triệu được bạn của Luân là Nguyễn Phú Chiến (1999, quê Đăk Lăk) nhận giúp với danh nghĩa là người được Luân nhờ cậy “chạy” để giảm trừ thuế. Cụ thể, mới quen Chiến nửa tháng, Luân đã ngỏ lời “cộng tác” nhờ Chiến giả làm người trong ngành thuế, giúp Sơn giảm số thuế phải nộp theo hợp đồng và ăn “hoa hồng”. Với thủ đoạn này, Chiến đã gặp Sơn 3 lần và nhận số tiền 11 triệu đồng. Số tiền này được Luân chiếm đoạt và Chiến được trả 900.000 đồng “tiền công”. Mặc dù tiền đã đưa đầy đủ theo yêu cầu nhưng đến ngày 27-6-2019, hợp đồng của anh Sơn vẫn chưa được thực hiện, nhiều lần liên lạc với Luân không được nên anh Sơn đã trình báo lên cơ quan công an. Không những dụ dỗ nạn nhân gửi tiền nhiều lần, Luân còn mượn xe máy của anh Sơn rồi mang đi cầm cố với số tiền 6 triệu đồng.

Phó trưởng phòng “dỏm” Lý Thiên Luân

Tương tự, cũng với lời hứa giúp làm hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp cho công ty Toyota, Luân cũng đã lừa một người tên Loan với số tiền 6 triệu đồng. Đây là số tiền Luân nói dùng để làm “lệ phí” cho lãnh đạo công ty. Sau khi lừa được 2 bị hại, Luân vứt con dấu và cắt đứt mọi liên lạc với các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Luân sử dụng vào việc ăn chơi và đầu tư vào một ứng dụng tiền ảo trên mạng Internet. Qua đấu tranh, Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

MAI VINH